Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Hình ảnh

NẮNG RỌI BIỂN MÂY ...

Ánh bình minh sắc trời thêm tình tứ 
Từng sợi tơ hoa gấm dệt bao lời 
Trắng mầu mây trải thảm tựa ngàn khơi 
Cứ đằm thắm trôi vào từng mao mạch 


Trời xanh lơ chút gợn mây trong sạch 
Ôm núi đồi vòng tay ấm mùa xuân 
Đứng trông theo nghẹn dòng chảy rưng rưng 
Như hối thúc một chút gì hoang , lạc 


Cây hanh hao trong nắng nghe xào xạc 
Gió xuân về hong ấm lại ngày đông 
Đang hàm khai lộc biếc với đài bông 
Bên triền núi soi nắng vàng thổn thức 


Tĩnh lặng quá , nên buồng tim rạo rực 
Một sắc mầu một góc cạnh trao cho 
Mấy tầng không như luyến kết chuyến đò 
Trôi vào ấy đại dương mây tuyệt diệu 


Buổi mai xuân tơ mành và phiếu diễu 
Giọt ân tình sũng ướt sắc lưu ly 
Cứ mỗi ngày đuổi bắt dáng xuân đi 
Cho đẹp mãi trang tình thơ từ ấy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]