Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Hình ảnh

THUNG NAI - MỘC CHÂU .

Hai hồ nước đứng bên nhau giai ngẫu 
Của ngàn xưa cho mãi đến hôm nay 
Dòng thời gian đã phân tỏ giải bày 
Chút riêng biệt mang đặc thù du lịch 


Mầu xanh cây của ngày xưa cổ tích 
Nốt nhạc thầm ghi lại cuộc phong sương 
Thuyền đợi ai ? nằm đó để tỏ tường 
Những gót bước theo đường ngang lối dọc 


Những núi thấp im lìm trong như lọc 
Của buổi mai còn hưng phấn mầu xanh 
Khói lam bay nơi ấy liễu buông mành 
Làm diễm lệ không gian miền cực Bắc 


Bóng in nước cơ hồ là khuya khoắc 
Khơi cạn nguồn vào tâm khảm bâng khuâng 
Buổi nhàn du trong ánh nắng mùa xuân 
Mà âm hưởng nỗi niềm thu xào xạc 


Cụm dân cư dưới bóng cây ẩn khuất 
Nghe thì thầm trong ấy nhẹ thanh âm 
Mà dòng trôi sương khói với lặng thầm 
Đã rả rích năm ngón tay đan siết 


Bóng đu đủ bên hồ như da diết 
Mối quan hoài những cành lá vươn tay 
Trong gió ru nhè nhẹ mẩu xanh bay 
Làm hư ảo bóng mặt hồ phẳng lặng 


Viết lại hết nỗi lòng đầy muối mặn 
Để gừng cay đứng lại đẹp tình thơ 
Mái tóc sương chụm lại giữa đôi bờ 
Để trao gởi phút giây mùa giao cảm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]