Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Hình ảnh

NẮNG VỀ TRÊN ỐC ĐẢO ...

Ngắn ngủi thời gian cuộc hải hành 
Cách bờ biển ấy Thái Bình xanh 
Cư dân quần thể bên cồn cát 
Ốc đảo tuyệt vời - hẳn bức tranh 

Thế kỷ hai mươi chưa có mà 
Bây giờ nơi ấy đã ươm hoa 
Bên hồ nước đẹp xanh mầu biếc 
Réo gọi muôn trùng những thiết tha 

Dưới sắc xanh dương một khoảng trời 
In đồi cát mịn giữa chơi vơi 
Vây quanh ốc đảo ngầm che chở 
Réo gọi muôn phương những lớp người 

Có thể như là thế giới riêng 
Vòng ôm triền cát kín cung thiền 
Đặc thù cây của từ phương xứ 
Vẫn ngát mầu xanh nên tự nhiên 

In xuống mặt xanh sắc biếc hồ 
Dễ chừng phiên bản để phân phô 
Cái duyên kiều mị đang reo gọi 
Những bước chân xuân gót lữ đồ 

Mấy tiếng đồng hồ cách biển khơi 
Chạy theo vòng cát để về nơi 
Thời gian dừng lại bao nhiêu chuyện 
Ốc đảo râm ran những tiếng cười 

Quỹ đạo đam mê lịch lãm du 
Giao thoa lý tưởng thoáng hư phù 
Lắng nghe tiếng nói từ tâm khảm 
Ốc đảo âm thầm ngân tiếng thu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]