Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Hình ảnh

SÓNG XÔ BỜ ...

Nhớ lại là đây sóng biển xô 
Vào trong thềm cát vọng vi lô 
Lượn đùa hoa gấm phơi đầu bạc 
Âm khúc xa đưa vạn lý đồ 


Xương sống cát trơ vạch kéo dài 
Vô tình như thể dáng liêu trai 
Ảo mờ trong nắng hanh hao gió 
Mầu sắc tự tình đang nhạt phai 


Ở cuối trùng dương nối sắc trời 
Cái mầu xám nhạt giọt tơ rơi 
Như là sương khói nhòa hư ảo 
Rưng rức vào trong gót bước người 


Và nắng âm thầm phản chiếu lên 
Lượn mầu bạc sóng kéo lênh đênh 
Cho dài vóc biển thêm nhung nhớ 
Cứ nặng bên lòng không thể quên 


Như có dấu hằn những bước chân 
Dư âm theo tiếng hát trong ngần 
Của ngày xưa ấy trên thềm biển 
Lâu lắm rồi mà nặng ái ân 


Để nhớ từng cơn sóng bạc đầu 
Ngày xưa hồ dễ đã hằn lâu 
Bây giờ nghe sóng tung mầu trắng 
Của một ngày xuân thắm ngọc châu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]