Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

This image has been resized. The original image is 1024 x 768.

BÊN DÒNG SÔNG QUÊ ...

Vùng đất này từ ngàn xưa sỏi đá 
Núi cỗi cằn không một bóng cây cao 
Đứng bên dòng trong đục của gian lao 
Mà lắng đọng những âm vần mà mượt 


Những bóng cây có từ bao năm trước 
Đã trăm năm hay đã tự ngàn năm 
Trong hanh hao bên thềm đất khô cằn 
Mầu xanh thẫm trong nắng khô thổn thức 


Gió kéo lượn tơ mềm trên dòng nước 
Lướt con xuồng ngư phủ tảo tần bơi 
Bên kia bờ lằn mốc của xa khơi 
Lăn tăn vỗ bập bềnh luồng sóng nhỏ 


Sự im lặng chỉ âm thầm tiếng gió 
Vọng khẽ khàng tiếng chim hót bờ mây 
Bậc đá nhô ra trơ trọi tháng ngày 
Như dầm dãi bao mùa mưa nắng phủ 


Quê hương đẹp âm thầm qua giấc ngủ 
Mà nguồn thơ gõ thức mỗi bàn chân 
Bước thời gian nhỏ giọt sự trong ngần 
Trên quê mẹ mang chiều dài chữ S .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]