Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Hình ảnh

TIỂU ĐẢO MỜ SƯƠNG SỚM ...

Trong nghiễm nhiên bắt đầu từ khái niệm 
Để hình thành giữa khải tượng phúc âm 
Tiểu đảo xa xôi lặng lẽ âm thầm 
Vịnh của biển mầu xanh ôm biêng biếc 


Trong khoảnh khắc bóng ngựa hồ chim Việt 
Cứ lơ mơ những giai điệu trong ngần 
Ngày tháng kéo dài gót bước bàn chân 
Tần tảo sang trang âm vần chắt mót 


Cây lá sum suê bốn mùa nắn nót 
Nên dáng hình huyền ảo rất hàn lâm 
Đỉnh tháp vươn lên phảng phất nín câm 
Mà thánh thót mặc nhiên hồi chuông đổ 


Ẩn hiện bóng giữa không gian hoài cổ 
Đã im lìm tiếp nhận mấy tà huy 
Dòng chảy phân ngôi thang bậc lối đi 
Để rốt ráo nguồn âm từ thiện nguyện 


Rừng núi ươm xanh trăm năm lũy tiến 
Cho chân dung vùng dậy một băng tần 
Đổ xuống dòng xanh giai ngẫu bâng khuâng 
Như sợi tơ lẻn vào trong tâm khảm 


Nhòa sương khói ôm cung thềm dệt thảm 
Hoa gấm tranh , nền thủy mặc cơ hồ 
Thoáng lung linh lượn sóng nhỏ lô nhô 
Thành khúc nhạc khẽ khàng vào vang vọng 


Sự thai nghén một phút giây dao động 
Giữa tâm hồn bung vỡ tứ hoằng khai 
Sạng đạo xa xôi quan tái hôm mai 
Óng ánh sắc vào bậc thềm tình sử .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]