Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

This image has been resized. The original image is 700 x 525.

DÒNG SÔNG HOÀNG HÔN ...

Như để phút giây vào kỷ niệm 
Khi nhìn dòng nước chảy hoàng hôn 
Lặng im không chút gì lay động 
Đè nặng buồng tim điếng cõi hồn 


Cũng một dòng sông mà biết mấy 
Ngôn từ gạn lọc để trăm năm 
Chiều nay đứng trước tà huy nhuộm 
Nhìn dáng sông trôi sáng mượt dằm 


Vân cẩu mầu trời đang rả rích 
Từng tia nắng quái rọi tà huy 
Ruộng đồng hoen sắc cam mờ ảo 
Dựng lại không gian của mỗi khi 


Hình dáng quanh co mầu sáng muộn 
Tự tình vóc ấy của dòng sông 
Quê hương nào cũng đang đè nặng 
Từ thuở ấu thơ những ấm nồng 


Nồng ấm bao nhiêu thời nhỏ dại 
Những lần đùa giỡn giữa dòng xanh 
Chao ôi ! nước mát nay còn nhớ ...
Như mãi đi theo khắp lộ trình 


Rặng núi bên kia đang huyền hoặc 
Giấc mơ chợt sáng ở bên lòng 
Quê mình cũng có bao hòn núi 
Sương khói hoàng hôn mấy ruổi rong 


Những bóng cây đang nhòa khuya khoắc 
Ảo mờ huyền thoại một nền tranh 
Cái mầu lãng đãng mà cung bậc 
Vào tận trong tim mối chỉ mành 


Lặng lẽ hoàng hôn bao thổn thức 
Nhớ về bến cũ buổi chiều xưa 
Lần đi chia biệt xa xôi ấy 
Dòng lệ dường như thoảng mới vừa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]