Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Hình ảnh

GIẤC MƠ XA ...

Sáng nay thềm của Va - Lân 
Song hành mình với những vần thơ xưa 
Vòng xoay trái đất đẩy đưa 
Hương thơm vị nhụy mới vừa hôm qua 
Trên đồi thông ở quê xa 
Vi vu tiếng gió gấm hoa dáng hình 
Đường cong tà trắng nguyên trinh 
Nổi trôi âm khúc an bình dòng thơ 
Mái huyền xỏa rõ đôi bờ 
Phân ngôi suy tưởng sợi tơ cạn nguồn 
Lặng thầm đôi mắt trầm buông 
Đài hoa bé bỏng vai tuồng ngát cao 
Một phương trời của nơi nào ?
Theo hương nhụy ấy nghiêng chao mép bờ 
Vành môi đỏ của ngây thơ 
Chút gì tiềm ẩn ảo mờ phút giây 
Ôm tròn vào gọn đôi tay 
Mầu xanh trang nhã mầu mây trắng thềm 
Bên trời buổi sáng ru êm 
Dáng ngồi lỏng phím mượt mềm đường hoa 
Thông reo cũng vẫn âm ba 
Cái thiên niên ấy chan hòa buồng tim 
Còn nhòa sương khói bóng chim 
Mong manh sợi nắng nổi chìm dáng xuân 
Thời gian lặng lẽ rưng rưng 
Tiếng rơi của lá ngập ngừng bước đi 
Em ngồi cô đọng vân vi 
Sự im lặng ấy bấc chì Va - Lân 
Trải dài dòng chảy thanh tân 
Vào man mác sợi trong ngần ý thơ 
Mình ghi vào hết mong chờ 
Để thiên tình sử không mờ bụi hoen 
Lặng thầm mà có biết chăng ?
Nụ hôn ngày cũ nếp hằn vành môi 
Song hành gót bước xa xôi 
Ngày tình yêu đẹp bên trời có nhau 
Phút giây thảng hoặc sắc mầu 
Chân dung mầu trắng gọi nhau vào bờ 
Tầm nhìn đôi mắt trang thơ 
Vòng tay lại ấm giấc mơ càng tròn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]