Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014
NẮNG SOI MẦU MẶT NƯỚC ...
Nước xuống thấp , trong veo không gợn bụi
Đã phân ngôi những lớp tảo khoe mầu
Trong nắng vàng lung linh sáng thay nhau
Để diễm tuyệt cho không gian ngọt mật
Tầng đá kết những bậc thang chân chất
Mầu lặng thầm tuế nguyệt sắc phong rêu
Dòng nước trôi mầu loáng bạc tương tiêu
Qua vóc dáng của ngàn năm mưa nắng
Ngừng dòng trôi bước chân như đè nặng
Sự mong chờ hít thở cuộc bình yên
Giao cảm nhau không gian đẹp thần tiên
Qua giây phút trao cho và ghép vận
Tàng cây đứng nắng vàng phơi - lận đận
Cuộc bon chen vật vã để sinh tồn
Gió bay về tiếng chim hót véo von
Lời gọi bạn tình qua mùa thu mới
Vách đá cao bên mầu mây diệu vợi
Thẫm mầu trời đậm sắc của đại dương
Loáng thoáng nghe âm khúc cõi vô thường
Len lén chảy êm đềm vào tâm khảm
Trong tĩnh lặng để ngất cao giao cảm
Tỏa men nồng vào khoảnh khắc ru tơ
Luân lưu theo âm vận của bài thơ
Đi từng bậc vào trong trang tình sử .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]