Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013


 
Hình ảnh


TRẮNG MỘT THỀM TRĂNG ...

Ánh trăng tròn cuối bầu trời bát ngát 
Để nhân sinh uống cạn dáng trăng tròn 
Nét hoa văn bên dòng chảy - thoa son
Là cành lá nằm bên thềm im vắng 


Kiều nữ ơi ! có phải là đêm trắng ?
Bên gốc cây ngồi thêu dệt ân tình 
Hai đóa hồng - dầu vậy - vẫn lung linh 
Dưới ánh sáng vây đường trăng điệp mộng 


Vòng tròn đá hình thành thêm sức sống 
Cứ vân vi những lối bước cơ hồ 
Dòng sông êm vòng lượn sóng quanh co 
Làm chuyển động những mảng trăng loáng bạc 


Ở bên kia mầu xanh cây bên cát 
Kéo bậc thềm diễm ảo nối trời đêm 
Mây và sao trải nhẹ gót chân êm 
Sự dao động lụa là cho cảnh trí 


Lá cây ru làm mầu xanh kiều mị 
Phút ấm nồng dồn lại để riêng em 
Kiều nữ ơi ! biết nói được gì thêm 
Chỉ mộc mạc đan thanh và diễm tuyệt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]