Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013


 
This image has been resized. The original image is 700 x 525.


SẮC CHIỀU ...

Mặt nước vầng dương thấp buổi chiều 
Kéo vào gợn sóng chút hương yêu 
Cái tà huy ấy như sương khói 
Bàng bạc không gian nhuốm thủy triều 


Mây tụ trên cao vũ tích chờ 
Một vùng đan dệt những đường tơ 
Gót chân chiều bước dần trong ấy 
Còn lại khung trời xám sắc mơ 


Thềm đá trăm năm đợi sóng hôn 
Tàng cây bóng sắc lá xanh non 
Lơ thơ tơ liễu trong chiều muộn 
Dàn trải thời gian réo gọi hồn 


Diễm ảo sắc chiều tận cuối mây 
Phân ngôi trời nước giữa vơi đầy 
Chứa chan giây phút thiên nhiên mộng 
Của một ngày rong - xuôi đó đây 


Từng dáng cài lên một sắc không 
Đợi chờ ánh sáng lặn qua sông 
Sự giao thoa để thêm hoa gấm 
Cho sắc chiều phong giữa bụi hồng 


Không giấu được đi chút mặn lòng 
Gió chiều dìu dặt lắc và đong 
Thơ bay thức dậy hồn thanh thản 
Kín vội vòng tay phút ấm nồng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]