Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1024 x 682.

RẤT CHIỀU ...

Tà huy thắp sáng buổi chiều 
Lặn soi mặt nước dương chiêu ảo mờ 
Sắc xanh nhuộm hết đôi bờ 
Thảm xanh thực vật hoang sơ một vùng 
Tím trời cái sắc cầm chung 
Lững lờ trong ấy ngại ngùng bóng mây 
Phân ngôi gót gió vơi đầy 
Cái un tầng bậc cái bay theo chiều 
Dừa buông nét dáng lệ kiều 
Nét thanh thu ấy tơ thiều thời gian 
Nhịp cầu bắc vội - sang ngang 
Kéo thêm gót bước vọng giang đài chờ 
Nỗi niềm bến cũ hoang sơ 
Chiếc sào cổ độ ỡm ờ còn đâu 
Bóng chiều soi xuống dòng sâu 
Cứ rưng rức nhớ - cái mầu xa xưa 
Vọng nghe trong gió ru đưa 
Tiếng thơ gõ thức giao thừa nổi trôi 
Chiều đi theo dáng mây phơi 
Sắc tà huy gọi bên trời vi vu 
Thiền không vây bọc dòng tu 
Chân như thoáng hiện hư phù chiều ơi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]