Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013


 
Hình ảnh


SỰ YÊN BÌNH CỦA BIỂN .

Lòng chợt nhớ ngày xưa thanh bình điệu 
Mà bây giờ mới biết giữa không gian 
Dù ruổi rong qua cách mấy dặm ngàn 
Mới tường tận một chân dung lắng đọng 


Biển ngàn khơi đuổi nhau từng lượn sóng 
Ôm vào bờ để da diết thời gian 
Dương liễu buông mành dòng chảy tơ loan 
Nhuộm vào nắng vàng ươm nghe lịm mật 


Núi xa khơi ảo mờ qua tầng bậc 
Hôn mầu mây hoạt họa cuối chân trời 
Cái mầu xanh ngọc bích ấy tơ rơi 
Nhuộm vào biển đong đưa ngàn phỉ thúy 


Sườn núi nhỏ kéo dài thêm mộng mị 
Sóng bạc đầu tung trắng dưới tầm xa 
Thuyền ngư dân lặn sóng chạy ngang qua 
Điểm diện mạo cho không gian kiều ảo 


Trên thềm cát đứng nhìn và phúc khảo 
Biển , trời , mây , núi liễu cộng vơi đầy 
Khúc âu ca từng nốt phổ nơi đây 
Phút nồng ấm thêm bài thơ tròn trĩnh 


Như vọng lại từ xa xôi ngâm vịnh 
Của ngày xưa ghi lại một tiêu đề 
Cái đẹp hiền hòa ở cuối đường quê 
Chưa cạn cuộc mà thanh bình giai điệu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]