Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013


 
This image has been resized. The original image is 730 x 548.


DÒNG NƯỚC HOÀNG HÔN ...

Dòng nước ấy sẽ đi về cuối nẻo 
Cho tình thơ dìu dặt cũng đi theo 
Buổi hoàng hôn dừng lại gót chân chiều 
Mờ tỏ ánh tà huy đang diễm ảo 


Dáng thông đứng phong tình cho diện mạo 
Thuở ngàn xưa tồn tại rất hương tình 
Dòng cảo thơm loại bỏ hết hư vinh 
Để gạn lọc cái chân dung tinh túy 


Núi vời xa trong mầu mây kiều mị 
Viền chân trời thấp thoáng nhuộm tà huy 
Cứ như mơ trong từng mỗi bước đi 
Đong nhè nhẹ vào buồng tim hơi ấm 


Nước phẳng gương như là ai trải thảm 
Giữa hai bờ mầu cỏ thẫm hoàng hôn 
Buổi giao thoa thi tứ mượt tâm hồn 
Nơi vùng đất lạnh thông reo ríu rít 


Mở vòng tay kéo dài và chuyển tiếp 
Trong tháng ngày rong ruổi cuộc hàn ôn 
Dòng chảy ơi ! cứ như vậy trường tồn 
Vào miên viễn cho tình thơ lai láng 


Và ngàn thông mãi hàn lâm vóc dáng 
Để âm vần nặng trĩu cuộc du thơ 
Giữa không gian bình thản những đường tơ 
Cứ đan dệt cho chu kỳ hoan mãn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]