Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013


 
Hình ảnh

ĐỒI CỌ - PHÚ THỌ .

Buổi trở về trong những ngày nắng hạ 
Phú Thọ còn xanh dáng dấp mùa xuân 
Những cung đường mầu đất đỏ rưng rưng 
Như rắn lượn qua bao làng xóm cũ 


Trời cao hơn giọt nắng bay vần vũ 
Như thơm lừng mùi đất Tổ ngàn năm 
Đồi cọ xanh tần tảo buổi thân tằm 
Trên đồi cỏ còn xanh ngày mưa bụi 


Sự im lặng một không gian gần gũi 
Của làng quê khắc khoải thuở ca dao 
Ruộng lúa đương lên theo gió cuộn trào 
Những làn sóng xanh xanh mầu no ấm 


Con đường cũ không còn là lạ lẫm 
Mối quan hoài cho vùng đất thiêng liêng 
Trong nắng mưa gió cát cứ ngoan hiền 
Để chuyên chở ngàn khơi bao gót bước 


Lá cọ thì thào những lời hẹn ước 
Của trăm năm còn đó dưới hiên trường 
Đan thanh thôi mà cạn kiệt niềm thương 
Khi ánh nắng len qua từng kẽ lá 


Giọt mồ hôi phát sinh ngày tháng hạ 
Sao mặn nồng nhụy vị những vần thơ 
Gởi vào trong tiếng gió thổi đôi bờ 
Bên sóng lúa bên đồi xanh bóng cọ 


Cứ khôn nguôi cái ngày xưa Phú Thọ 
Sóng bước bên nhau điệp khúc huê tình 
Vứt bỏ đằng sau ngụp lặn hư vinh 
Để đánh đổi một phút giây ý hợp .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]