Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013


 
This image has been resized. The original image is 750 x 513.

CHIỀU LẠNH ...

Không gian lạnh , mặt trời đang đi ngủ 
Sắc liêu trai bàng bạc cảnh hư huyền 
Dòng nước ngừng trôi phẳng lặng bình yên 
Thoi thóp thở những hơi mầu sương khói 


Cây khô cằn quạnh hiu và khắc khoải 
Đứng trong lòng thảm cỏ nặng hơi sương 
Và lãng du nơi ấy một cung đường 
Bên thềm cát thuở nỗi lòng chinh phụ 


Bóng tối mắc giăng mây trời luân vũ 
Làm mờ đi cái ánh sáng chiêu dương 
Buổi chiều hoang sơ tồn tại tơ vương 
Như xào xạc trên đường đi hư ảo 


Thơ cạn kiệt để hình thành diện mạo 
Sự xa khơi vẫy gọi một băng tần 
Cứ dặt dìu theo tiếng thở giai nhân 
Đang đoài đoạn bên hiên thềm lặng gió 


Sự cô đọng âm thầm từ nơi đó 
Để ngày thơ chia sẻ những đường bay 
Cứ qua đi để thêm được một ngày 
Tròn trĩnh bước trên lối đi ấm lạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]