Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013


 
Hình ảnh

THỜI KỲ SAY ĐẮM ...

Hành tinh bỏ những vòng quay của nó 
Và gió ngàn không còn vọng vi vu 
Vầng thái dương buông ánh sáng hư phù 
Dừa buông tóc tơ mành giây giao cảm 


Cây cỏ im hơi lặng thầm bụi bám 
Cũng hòa lòng theo hơi thở tinh khôi 
Tất cả trầm tư lặn ngụp dòng trôi 
Để lắng nghe ngôn từ theo dòng máu 


Thế giới rất riêng trong ngần ngọc báu 
Chuyển cho nhau từ mao mạch bờ môi 
Mầu sắc không gian mờ ảo xa khơi 
Mà rần rật nhịp tim đang bung vỡ 


Hai bóng dừa gần nhau hơn lá trở 
Để vầng dương tròn trĩnh cuộc bình phương 
Cho hương hoa phong nhụy một cung đường 
Đã kết cấu giữa hai tim trao gởi ...


Ấm áp hoàng hôn nhân sinh mong đợi 
Để phong thu cho nét đẹp muôn đời 
Mái tóc hẹn thề ở đó tơ rơi 
Là giai điệu cho lời thơ khuếch tán .

2 nhận xét:

  1. Hình ảnh và thơ chị rất tuyệt, chị em mình đã qua thời kỳ say đắm nhưng sao chị làm thơ hay thế, phục tài chị quá đi. Vui khỏe và hạnh phúc thật nhiều nhé chị thân thương.

    Trả lờiXóa
  2. Chị phục em thì đúng hơn .Vì Blog của em thật sinh động .Có nhiều bạn bè ngưỡng mộ ghé thăm .Cuộc sống phải thi vị hóa để còn có sức sống em ạ .Chị rất vui mừng khi được em ghé đọc thơ .Chúc em vui khỏe , hạnh phúc nhé .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]