Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013


 
Hình ảnh

NGÀY BIỂN LẶNG .

Ở đây lồng lộng một trời xanh 
Và những vầng mây trắng liễu mành 
Theo gió ngàn khơi về vọng nhạc 
Rơi từng nốt nhỏ lặn thâu canh 


Phi lô vươn nhọn kiếm mầu mây 
Cùng với dừa ru buổi cạn đầy 
Phong thái không gian hằng cô đọng 
Chút gì nhung nhớ ở quanh đây 


Chân trời xa lắm của ngàn thương 
Vọng mãi thanh âm thuở cửu trường 
Là sóng ngàn năm không lẻ bạn 
Âm thâm đan dệt kín tơ vương 


Mây hôn mặt nước , biển hôn mây 
Cạn kiệt nguồn thơ để giải bày 
Một mái nhà ai đang ẩn hiện 
Dễ chừng để đợi phút men say 


Xô bờ tiếng sóng một thanh âm 
Sóng bạc đầu hay khúc bổng trầm 
Cứ sáng chuỗi ngày bên bãi cát 
Cùng nhau giao cảm - tuổi hoa râm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]