Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013


 
This image has been resized. The original image is 666 x 500.


CHIỀU CỦA BIỂN ...

Mây hoạt họa cho chân dung kỳ ảo 
Nước và trời tao ngộ cuối chân mây 
Không gian chừng như chắp cánh thoảng bay 
Cho sinh động và trữ tình phong cảnh 


Dừa khẳng khiu vươn lên trong hơi lạnh 
Lá buông chiều từng lọn tóc vi vu 
Gió mơn man theo điệp khúc lãng du 
Từ tĩnh lặng ngát lên bao cung bậc 


Dáng đá kỳ hà phân ngôi cao thấp 
Đã trở thành quần thể của hoang sơ 
Phút thiền không như lấy được tay rờ 
Lòng vị ngã đã chìm vào vô ngã 


Sóng ập vào bờ ôm lên dáng đá 
Bọt trắng thành dòng chảy của loài hoa 
Thấp thoáng trong mây ở cuối mờ xa 
Một dáng núi kéo dài chân trời ảo ...


Nặng hành trang đã gần mòn vai áo 
Mỗi bước đường chuyên chở những đầy vơi 
Viết thành thơ để làm đẹp trang đời 
Cái vị nhụy quê hương luôn tỏa ngát .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]