Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013


 
Hình ảnh


NẮNG ĐỔ BÊN DÒNG ...

Nắng vàng hong nhuộm không gian đó 
Là để khung trời rõ nét tranh 
Nước trong trong vắt xanh xanh 
Như đang khoe sắc tơ mành thời gian 

Mầu hoa ướm sắc vàng trong nắng 
Giữa cánh rừng khô tạnh hanh hao 
Lá buông dáng liễu dạt dào 
Tơ rơi vào nước cuộn trào dáng thơ 

Gót chân theo giấc mơ choàng tỉnh 
Cuộc du hành tiền định xa đưa 
Không nồng cái nắng ban trưa 
Cứ phơn phớt gió cho vừa vi vu 

Khói sương len lén mù nơi ấy 
Bên kia bờ tiếng quậy dầm bơi 
Cây khô nằm vắt dòng trôi 
Hằn lên bóng dáng một thời xa xưa 

Giấc mơ còn đó chưa dừng lại 
Mối quan hoài đọng mãi trong cây 
Cứ buông ra những bàn tay 
Để hong nắng gió vơi đầy nổi trôi 

Cạn nguồn giữa xa xôi trùng ngộ 
Trong góc lòng nhạc phổ ngàn phiên 
Ngỡ ngàng vào giữa thiên nhiên 
Vần thơ cạn kiệt mối duyên song hành .

2 nhận xét:

  1. Cạn thơ ta lại mơ tình
    Tình thơ là một sao đành chia đôi?

    Trả lờiXóa
  2. Câu thơ cuối có từ " cạn kiệt " là phiếm định từ .Để hình dung cho chặng đường đang tiếp diễn của tình thơ đang đầy ắp những ước mơ buổi đầu .Cảm ơn bạn đã ghé xem .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]