Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

This image has been resized. The original image is 662 x 445.

XUÂN ĐANG VỀ - HỒ GƯƠM VÀ HÀ NỘI ...

Mầu nắng vàng mầu xanh non của nước 
Sự giao thoa từng chút để sang xuân 
Một chút thôi sự e lệ ngập ngừng 
Cái đỏm dáng mà vô cùng thiên mệnh 


Ta say khướt trong không gian trìu mến 
Và vỡ bờ những âm vận mê ly 
Thủ đô ơi ! dường đã thấy từ khi ...
Trời ngọc bích mây trắng bay tình tứ 


Dù những bước cho chuỗi ngày du lữ 
Vẫn cung thềm rộn rã nhịp vào xuân 
Vòng cây xanh mượt sắc đứng hợp quần 
Gieo bóng xuống dòng hồ xanh nhạt lục 


Trong nắng phơi nhà cao tầng ngoạn mục 
Ở đằng sau con phố ấy giao mùa 
Dưới trời xanh dường nghe vị đào đưa 
Hương hàm tiếu bắt đầu ngày hoằng hóa 


Tháp Rùa đứng như không hề xa lạ 
Dáng thiên niên mở ngỏ một chân trời 
Trong nắng thềm xuân như sợi tơ rơi 
Vào quang cảnh cho thêm mầu huyền ảo 


Thắm sắc xuân thủ đô còn diện mạo 
Sự yên bình đang dừng lại không gian 
Ta ghi lên tất cả một dung nhan 
Có ánh nắng có mây trời Hà Nội .

2 nhận xét:

  1. Tem vàng có được không đây
    Nếu được hên lắm tháng ngày sang Xuân!

    Trả lờiXóa
  2. Rất vui .Chúc bạn sang xuân như ý .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]