Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Hình ảnh

NÉT ĐẸP VÀO XUÂN ...

Nắng vàng mai chưa vào xuân mà đẹp 
Dưới tầm nhìn ấy cảnh ở trong tranh 
Giọt sương bay như níu kéo tơ mành 
Vào hư ảo để thần kỳ cẩm tú 


Trời trên cao đục mầu mây loang phủ 
Ôm hình hài dáng núi của ngàn xưa 
Mầu xanh cây chút gió nhẹ ru đưa 
Trong nắng nhuộm nhạt mầu vàng hổ phách 


Một cồn nhỏ dưới chân non lau lách 
Bóng cây vươn từng thân nhỏ đan thanh 
Dáng hàn lâm của một mái nhà tranh 
Ngàn thi tứ dặt dìu đi vào đó 


Giàn dây xanh dáng quê nghèo muôn thuở 
Bí hay bầu hoặc mướp có nên chăng ?
Sự tĩnh yên trong ấy đã họa hoằn 
Bật dòng chảy của cạn nguồn ngôn ngữ 


Con đường đất hướng lối về viễn xứ 
Nét u hoài mà thắp sáng chân dung 
Sự đơn côi trong tiếng gió điệp trùng 
Cứ nhung nhúc theo cảm quan thi hứng 


Tri thức từ chương tạo nền bền vững 
Bờ âm thầm thêu nét đẹp thiên niên 
Mái nhỏ kia ơi ! trông rất tịnh thiền 
Không lạc lỏng bức tranh xuân diễm tuyệt 


Dù xa lắm gần như là cuối Việt 
Mà hoa phong giai điệu tỏa gầm trời 
Hứa hẹn xuân về đẹp đẽ khắp nơi 
Khởi điểm là chân dung này tiêu biểu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]