Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

This image has been resized. The original image is 662 x 442.

ĐÀO NỞ MÙA TÂY BẮC ...

Không bỏ sót dù hang cùng ngõ hẻm 
Sự e dè hàm chứa cái duyên xuân 
Dòng chảy thời gian chứa đựng cung tuần 
Không giục giã không diên trì phân cách 

Cơn gió reo giữa bạt ngàn lau lách 
Khí heo may đem đến một mong chờ 
Cái gì của xuân cũng thể là mơ 
Cứ huyền ảo cứ âm thầm diễm lệ 

Mấy ngọn núi khói sương mờ dâu bể 
Dưới bầu trời cao lắm đục mầu mây 
Như đang ru theo làn gió hây hây 
Đang thay đổi y trang mùa hứa hẹn 

Từng cánh đào hàm khai khoe trong nắng 
Lộc biếc phơi hựu tấn sự kiêu kỳ 
Dặm đường xa không chùn gót chân đi 
Khẽ khàng ngắm chân dung xuân gấm vóc 

Như muôn vạn lời thiêng đang mời mọc 
Chiêm ngưỡng cho rốt ráo một khung trời 
Đang vào xuân vẫy gọi khắp muôn nơi 
Xóa bỏ hết ưu tư và phiền lụy 

Bước vào xuân chuỗi ngày đầy hoan hỉ 
Như nhụy đào tản mạn tỏa mùi hương 
Dù xa xôi mà rút gọn cung đường 
Để xuân sắc hợp quần vào giai điệu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]