Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Hình ảnh

HOA MẬN TRỜI XUÂN TÂY BẮC ...

Mãi lạc loài trên núi rừng Tây Bắc 
Trong gió xuân khai nhụy trắng khung trời 
Mầu trắng đài trang cho sự tinh khôi 
Bắc nhịp với thời gian mùa trở tíết 


Lộc xanh nõn đậm mầu xanh cuối Việt 
Hồn thanh thu giữa dặm liễu ngàn mai 
Nhụy bay đi lãng đãng với gót hài 
Hương bẽn lẽn hòa tan theo tầng bậc 


Sự trở mình tiêu dao và phảng phất
Giữa hồn thiêng hoạt họa một mô hình 
Chặng đường xa trĩu nặng bởi hành trình 
Ngan ngát trắng như là bao dòng chảy 


Nắng xuân râm mầu vàng non múa nhảy 
Đỏm dáng cho từng cánh trắng hư huyền 
Phút ấm nồng của vóc dáng thiên nhiên 
Mãi xuôi chảy vào từng trang âm vận 


Nét chân quê trắng mầu hoa bụi phấn 
Mà trang đài cũng đã chiếm quan san 
Hương thầm thôi theo gót bước ngỡ ngàng 
Đã thao thức biết bao là ánh mắt 


Ta điểm danh biết bao điều lượm lặt 
Góp vào xuân để làm đẹp quê này 
Có chiều dài theo dáng của Rồng bay 
Bốn ngàn tám trăm chín lăm Văn hiến .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]