Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Hình ảnh

GIÓ XUÂN QUA ĐƯỜNG HẦM THỦ THIÊM ...

Ở bên này nhìn bên kia nội phố 
Hầm Thủ Thiêm như dòng chảy cắt ngang 
Để cho thêm đường nét của hành trang 
Trong bản đồ một phố thành chấp cánh 


Mầu xanh biếc giữa đường hầm lấp lánh 
Bóng mưu sinh xuôi ngược giữa trời đêm 
Quần thể công trình tọa lạc dịu êm 
Ngan ngát bay cái mùi thơm thế kỷ 


Ở bên kia khung trời đêm kỳ vĩ 
Ánh đèn soi tỏa sáng sự đài trang 
Tháp Búp Sen thị hiện dáng Địa Đàng 
Cao vòi vọi ánh pha lê trong vút 


Bên cạnh đó ánh đèn những tòa tháp 
Cũng vươn lên diễm lệ một bầu trời 
Rất êm đềm tĩnh lặng giữa dòng trôi 
Như bóng dáng của mỹ nhân trầm mặc 


Đêm mùa xuân chan hòa và phăng phắc 
Để Sài Gòn nghe tiếng thở men say 
Những cái gì nhìn được của hôm nay 
Là khát vọng của bao nhiêu buồng phổi .

2 nhận xét:

  1. Sức sáng tạo con người thật kỳ ảo
    Rẽ nước xe qua nối ngắn lại đôi bờ
    Sài gòn càng đẹp như mơ
    Với nhiều nét mới nên thơ mỗi ngày....

    Trả lờiXóa
  2. Lâu rồi mới thấy bạn ghé thăm .Đúng như bạn nghĩ .Cảm ơn bạn nhé .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]