Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Hình ảnh

BIỂN HỒ VÀO XUÂN ...

Xuân trở về đây vóc dáng xanh
Cài lên mây nước để tơ mành 
Và sương văn vẻ lên sườn núi 
Để nắng chan hòa nét yến anh 


Tiếng lá xôn xao nốt nhạc ru 
Vọng lên âm hưởng cõi hư phù 
Như tơ như sợi vào im lặng 
Dòng chảy âm vần ngát lãng du 


Cái bóng thông xanh lả lướt mềm 
Như là nốt nhạc giữa trời êm 
Đặc thù của xứ trăm năm ấy 
Chảy siết vào trong những bậc thềm 


Thềm bậc bao mùa gió cuốn bay 
Dệt đan dòng nước đến hôm nay 
Ôi hồ trong nắng , xuân kỳ ảo 
Tầm mắt nào nhìn - không đắm say ?


Mái ngói điểm thêm ánh nắng mùa 
Trong mầu cây lá gió đong đưa 
Bao nhiêu thi vị chìm nơi ấy 
Từ thuở nào đây - hẳn tự xưa 


Ta đứng nhìn về cuối nẻo xa 
Khói sương lãng đãng khuất quan hà 
Cho thơ ta viết mùa xuân mới 
Bằng những ngôn từ rất thiết tha .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]