Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014
MỘT KHÔNG GIAN TRONG LÀNH ...
Nắng bình minh như nụ cười con gái
Bẻn lẽn cơ hồ duyên dáng từ khi
Nõn mầu xanh cây cỏ giữa thầm thì
Bay theo gió ru không gian thi phú
Ngọn núi đứng vẽ vời cho cẩm tú
Điểm lên mầu diễm ảo buổi mai rong
Hoa dại vươn lên đón nắng ấm nồng
Một chút xíu cái mầu ươm hoa lá
Mây xuống thấp tạo hơi sương phong tỏa
Cho chân dung cô đọng dáng mượt mềm
Mầu tím hoa phong nhụy khoảng trời êm
Dồn tất cả vào tư duy thi tứ
Nhọc gót bước thăng trầm vào viễn xứ
Hồn phiêu du khám phá những băng tần
Ánh nắng vàng rót mật để vào xuân
Và tan biến vào biết bao âm vận
Đường viễn du cả trăm chiều lận đận
Vẫn ru rong cho thẳng gót phiêu bồng
Để vẹn tròn cái nghĩa biển tình sông
Vào dòng chảy đầy cẩm nang lãng mạn .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]