Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - BẠCH MÃ - HUẾ

This image has been resized. The original image is 1200 x 799.
THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - BẠCH MÃ - HUẾ 

Còn lại dư âm chiều Bạch Mã 
Và dòng thi tứ tựa chân mây 
Núi non trùng điệp xanh mầu lá 
Có dáng sương mờ phủ đó đây 

Dòng nước đưa về vạn lối riêng 
Để nghe tiếng vọng của chân thiền 
Kéo dài quầng thể trong sườn núi 
Những nét phù điêu ướm khí thiêng 

Tầng bậc đi lên chia mỗi đường 
Gót chân vị ngã giẫm ngàn sương 
Mái cong hoằng pháp đưa trần thế 
Âm vọng hồi chuông - độ cúng dường 

Bỏ một thời gian để trở về 
Linh hồn thiền viện tỏa hương mê 
Và sương se lạnh bay vào gió 
Loại khỏi buồng tim những bộn bề 


Thật vậy khi về thăm Bạch Mã 
Là hồn thanh thản buổi thiền không 
Theo vào ngọn bút mà lan tỏa 
Thành những dòng thơ xóa bụi hồng.

1 nhận xét:

  1. Em chưa đi đến Bạch Mã nhưng qua thơ chị em rất thích và hy vọng trong dịp đến sẽ đi đến đây để tìm một chút thanh tịnh.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]