Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

MẶT TRỜI LẶN .


 
This image has been resized. The original image is 680 x 638.


MẶT TRỜI LẶN .

Dù cỏ dại mà tầm nhìn thùy thục 
Bên chân trời tạo tác một hương say 
Trong không gian có từng sợi tơ bay 
Xào xạc gió giữa buổi chiều muôn một 


Cứ vươn lên trong tự tình quang hợp 
Mỗi đêm về chen lấn với tà huy 
Nét đan thanh yểu điệu ấy từ khi 
Hương đồng nội đã tròn bao trang viết 


Ánh sáng mặt trời cái mầu nuối tiếc 
Chớp mòi lên để nhường lại đêm thầm 
Mà dễ chừng trong ấy một hồi âm 
Của mỗi tứ mỗi vần thơ ước lệ 


Bóng cỏ che qua là điều đáng kể 
Gót chân chiều còn lại phút đi hoang 
Dừng lại nơi đây bắc nhịp cung đàn 
Để giây phút chiêu hồn hương cỏ dại .

1 nhận xét:

  1. bài thơ hay quá, qua đây mình cũng muốn chia sẻ đến bạn và mọi người địa chỉ cung cấp phiên dịch, dịch thuật trên toàn quốc. Công Ty Phiên Dịch - Dịch Thuật A2Z, địa chỉ cung cấp DV phiên dịch, dịch thuật đa ngôn ngữ, đa ngành nghề số 1 tại Việt Nam. Với DV uy tín, nhanh chóng, chất lượng, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí, hoàn phí khi có lỗi từ DV. Tham khảo chi tiết các ngôn ngữ phiên dịch: Phiên dịch tiếng anh, Phiên dịch tiếng đức, Phiên dịch tiếng pháp, Phiên dịch tiếng Nga, Phiên dịch tiếng Nhật, Phiên dịch tiếng Hàn, Phiên dịch tiếng Trung ..............

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]