Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013


 
Hình ảnh


MỘT CHÚT TÌNH QUÊ ...

Con đường cong một chiều dài hứa hẹn 
Để cho ta tròn trĩnh nụ hương thề 
Ngày dã ngoại từng dòng thơ đều đặn 
Hai tâm hồn một dấu cộng say mê 


Mầu xanh đồng vị thơm quê trù mật 
Cỏ cũng xanh ôm kín một cung đường 
Gió ru rong nắng như mầu rất nhạt 
Gót chân mềm sánh bước giữa miền thương 


Dòng sông đứng bên rặng cây tha thiết 
Bờ cát thầm cũng lặng lẽ thi gan 
Sườn núi thấp cái mầu xanh tuế nguyệt 
Như điểm thêm một cảnh tú thư nhàn 


Trời ngọc bích không một làn mây gợn 
Ngày đẹp ơi ! đang tất cả là đây 
Gom vào mắt để phóng ra rất lớn 
Bằng tình thơ ghép vận tứ đong đầy 


Rồi để lại vào biên niên ngôn ngữ 
Của một ngày có lẽ rất nên thơ 
Ta thỏa nguyện lặp bước chân phiêu lữ 
Mầu pha sương vẫn cứ đẹp hai bờ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]