Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013


 
Hình ảnh

LINH MỤ ĐÊM TRĂNG ...

Dường như nghe tiếng chuông đang lãng đãng 
Vào vầng trăng chênh chếch ở trong sương 
Mượt dòng trôi thơ mộng của sông Hương 
Cứ ẩn hiện Tháp Chùa trong loáng bạc 


Bốn trụ cổng vươn cao và thanh thoát 
Mang ngôn từ thuở ấy rất hàn lâm 
Cứ đi theo ngày tháng nghiệp dâu tằm 
Làm bạt tụy nếp phong nho Trình Khổng 


Cây gie nhánh dưới ánh trăng thơ mộng 
Rung êm đềm theo đợt gió vào khuya 
Tản mạn nơi đây giây phút trao chia 
Và giao cảm vào câu hò Mái đẩy 


Là rất Huế trăm năm còn mãi vậy 
Ai đi về lại không khỏi nhớ nhung 
Cứ tơ vương có một dịp lai trùng 
Dùng dằng với dòng sông Hương rưng rức 


Giữa đêm khuya bài thơ đang thao thức 
Phút ấm nồng đêm Linh Mụ vòng tay 
Tròn trĩnh trong mà mượt tứ vần hay 
Đưa vào bậc của cung thềm tản mạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]