Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

MẦU NẮNG THU ...


This image has been resized. The original image is 679 x 484.

MẦU NẮNG THU ...

Ánh nắng thu vương sợi níu lòng 
Giữa mùa se lại chút thiền không 
Mây mầu bông nõn ôm đầu núi 
Bích ngọc trời im phút thắm nồng 

Cây rộ mầu vàng nắng nhuộm lên 
Ru đưa trong gió giữa trời quên 
Lòng truông trong núi xanh mầu cỏ 
Như đã qua đi những bậc thềm 

Ngồi dưới bóng cây nghe nắng mời 
Từ xa réo rắc khúc tơ rơi 
Và hương cỏ nội về thoang thoảng 
Trong gió êm đềm lặng lẽ trôi 


Viết tiếp dòng thơ trong nắng rong 
Gợi lên từ ấy chín tơ lòng 
Vòng tay trao gởi vào trong đó 
Một chút ấm nồng rất trắng trong.

2 nhận xét:

  1. Chị ơi, ghé thăm blog mới của chị đây. Thơ chị lúc nào cũng hay cả. chúc mừng chị có blog mới nha. Chúc sức khỏe và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị rất vui khi em giúp chị chuyển nhà .Cảm ơn em nhiều lắm nhé .Chúc em vui khỏe hoài nha .

      Xóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]