Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013


 
Hình ảnh


CẦU THÊ HÚC ...

Cánh bướm đã bay về cầu Thê Húc 
Cái diễm trang qua ý thức thiên thần 
Mầu đỏ - cung ly - từ buổi qua phân 
Vẫn tươi sắc không gian từng cung bậc 


Bước rộn rã những bước chân trầm mặc 
Của hành tinh từ vạn lối tìm về 
Dòng nước Hồ Gươm - dòng chảy lê thê 
Kéo ngày tháng những biền văn huyền thoại 


Hoa ướm sắc cái mầu tươi mái ngói 
Và tím mầu lốm đốm nét hoa duyên 
Giữa không gian đang khuấy động bình yên 
Bước rộn rã của hôm nay lặp bước 


Thủ đô ơi ! có từ ngàn năm trước 
Bây giờ thơ phiếu trắng lại về nguồn 
Cho nước non hoàn chỉnh mộng Thăng Long 
Mãi chắp cánh bay cao trong hoàn vũ

1 nhận xét:

  1. Chị làm thơ hay quá, em đã đi qua chiếc cầu này rồi đó và cảm thấy nhớ nhièu kỷ niệm khi đọc thơ chị.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]