Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013


This image has been resized. The original image is 730 x 488.


NHỮNG TIA NẮNG ĐẦU XUÂN ...

Những tia nắng mang dáng hình quạt rẽ 
Chao xuống đường len lỏi giữa mầm xanh 
Ta chợt nhớ mùa xuân xưa của mẹ 
Lâu lắm rồi cứ khắc khoải tàn canh 


Sự im lặng của cánh rừng tỉnh thức 
Đọt và mầm trong lặng lẽ ươm xanh 
Ngày sang xuân một chút gì rưng rức 
Từ không gian sợi nắng rọi buông mành 


Con đường chạy những dấu hằn sỏi đá 
Có phải bước đường của mẹ trong ta 
Ánh nắng nhuộm tự tình là chấm phá 
Chặng đường đi của thuở mẹ - quan hà 


Dáng cây đứng âm thầm ôm lấy đất 
Nắng xuân hôn từng phiến lá xanh mầm 
Vòng tay ấm chuyền nhau dòng ngọt mật 
Giữa bước đường rong ruổi rộn thanh âm 


Mầu nắng xuân trải lên bao sức sống 
Như một thời của mẹ mở vòng tay 
Cho mùa xuân cả khung trời lồng lộng 
Rừng cây ta cùng bước ở nơi này 


Cứ miên viễn cái rừng xuân mà mượt 
Mẹ là rừng luôn cứ đợi qua xuân
Và lặp lại của những mùa xuân trước 
Bước chân thêm rộn rã những vui mừng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]