Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013


 
Hình ảnh


HÒN ĐÁ NGÀN NĂM ...

Lặng thầm với biển chắc ngàn năm 
Cùng với trùng dương những bổng trầm 
Sương gió qua đi nhiều trải nhuộm 
Tháng ngày dầu dãi tháng ngày câm 


Bọt bèo cứ mãi chạy vây quanh 
Nhuộm hết lên trên của cát chành 
Nổi bật dáng tròn muôn thuở ấy 
Âm thầm thách thức cuộc bình sanh .

2 nhận xét:

  1. Chị ơi, em ghé thăm chị đây, đọc thơ và xem hình làm em thêm phấn chấn để sống, hòn đá sống bơ vơ như thế mà vẫn :
    "Nổi bật dáng tròn muôn thuở ấy
    Âm thầm thách thức cuộc bình sanh ."
    Vì thế sao mình lại buồn chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  2. Thật vui có em ghé thăm .Xuân sắp đến rồi vui nhiều em nhé .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]