Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015



NẮNG RỌI TAO ĐÀN...

Có những hàng cây như thế ấy 
Buổi mai ánh nắng nhẹ vương vương 
Trong thành phố của ba trăm tuổi 
Mà mới ngày xưa giấc Thụy Tường 

Buổi sáng nhàn du để tỏ bày 
Mặn nồng giây phút mối tình say 
Dựa lưng ghế đá giao hòa mắt 
Nghe gió khẽ khàng rắc lá bay 

Bay lá từng luồng trên thảm cỏ 
Nhớ nhung trong ấy xiết bao là 
Nỗi niềm ngọn bút xưa ai đó 
Mô tả lá vàng rơi xót xa !

Những bước chân xa khác múi giờ 
Nhẹ nhàng gót bước nối cầu thơ 
Tao Đàn mang sắc trôi êm ả 
Bình lặng phong thu trải cuộc cờ 

Mang nặng tư duy đùa vào nắng 
Mầu xanh cây cỏ lạc bàn chân 
Chợt nghe có tiếng lòng vương nặng 
Là phút giao hòa nhịp ái ân .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]