Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Đảo Bora Bora ở Polynésie, Pháp. Bora Bora được mệnh danh là “thiên đường của những đôi tình nhân” với làn nước trong xanh, không khí trong lành thấm đượm hương biển. Đảo được bao bọc bởi một đầm nước mặn và một hàng rào chắn bằng đá ngầm, khiến cho hòn đảo có một màu sáng rực trên nền nước biển xanh đậm.

BIỂN ÔM THỀM CÁT ...

Thiên đường ôm ấp tình nhân 
Vòng ôm của biển trong ngần pha lê 
Sóng ru thềm cát hẹn thề 
Dấu hằn lớp lớp hoang mê lụa là 
Núi nằm im lặng trời xa 
Vầng mây đùn tụ tơ hoa mượt mềm 
Mái tranh rắc bóng nhung êm 
Nóc chòi du lữ lối tìm riêng trao 
Thì thầm trong gió lao xao 
Tóc dừa vọng lại cuộn trào ý thơ 
Như là giữa cõi hoang sơ 
Mà không , đây chốn nối bờ Tương xưa 
Đường về trầm mặc mây mưa 
Đào Nguyên lạc cảnh mới vừa qua đêm 
Xa vời giữa cõi trời quên 
Thả hồn thanh thản xây nền cảm giao 
Thực mà dường thể chiêm bao 
Phút giây an hưởng gởi trao âm vần 
Tuổi ngoài bóng xế phong trần 
Cứ an nhiên bước gót chân song hành .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]