Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Quần đảo San Blas, Panama. Quần đảo San Blas có hình lưỡi liềm được hợp thành từ 365 đảo nhỏ bao quanh bởi những vùng nước ấm ở phía nam biển Caribe.

CÙ LAO DỪA ...

Kênh đào nơi ấy hôm qua 
Bây giờ đặc gót đảo xa sóng gào 
Thảm dừa mát bóng cù lao 
Nốt la giữa biển vẫy chào muôn phương 
Nổi trôi thuyền trắng viễn dương 
Cột buồm cao gió tuyến đường xa xôi 
Nước trong lượn sóng phân ngôi 
Ngoài xanh trong nhạt tơ rơi giọt mềm 
Trời sà xuống thấp ru êm 
Bóng mây mỏng nhuộm nối thêm cõi hồn 
Trắng đường sóng vỗ mỏi mòn 
Xa đưa tiếng vọng vuông tròn ý thơ 
Nắng soi mặt nước đợi chờ 
Thềm hiên giao cảm lặng tờ bóng ai 
Trải lòng mai một , một mai 
Tóc nghiêng dấu cộng thơ cài gởi trao .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]