Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015



HOA MÕ MÙA NẢY LỘC ...

Cây này hoa nở giữa mùa xuân 
Chồi lộc xanh non trải ngập ngừng 
Chùm lá e dè và nũng nịu 
Cơ hồ tiết tấu chút rưng rưng 

Cành đổ vào dòng nước biếng trôi 
Đường cong kết cấu nét xa xôi 
Chuyển theo những trái pha mầu gỗ 
Tên gọi trăm năm - đúng mõ rồi 

Những lúc gió qua lục lạc kêu 
Là khi những trái mõ tương tiêu 
Khẽ khàng mà cũng gieo âm khúc 
Nghe rất êm tai sau những chiều 

Cái nắng mùa xuân rất đẹp mà 
Cài lên tàng lá ngỡ là hoa 
Mới hay cây lá nào mùa nở 
Vào một thềm xuân cũng lụa là 

Một chút đan thanh gót viễn hồ 
Cũng ươm cành lộc để sơn tô 
Bài thơ chiết khấu qua giai điệu 
Để xiễn dương cho gót lữ đồ 

Nét đẹp quê mùa vẫn ngát hương 
Đan xen gót nước vạn cung đường 
Để trong tàng các tình thơ gọi 
Bày tỏ bao là sự vấn vương ... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]