Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015



BIỂN ÊM PHÚ QUỐC ...

Nắng mai dìu dịu chan hòa 
Thềm hiên Phú Quốc gấm hoa xuân mùa 
Nắng phơi kiều mị tóc dừa 
Hồn du lữ mộng đong đưa tơ mành 
Hương lòng trầm mặc vô thanh 
Gót chân sỏi đá gập ghềnh lối đi 
Mùa về con én tư duy 
Ly tao còn đọng bờ mi cảm hoài 
Biển ngần dòng chảy gương soi 
Mầu xanh man mác tơ ngòi buồng tim 
Gió rong âm khúc nổi chìm 
Bụi cây điếm cỏ cánh chim dặm ngàn 
Vượt qua biết mấy quan san 
Em anh dừng lại không gian riêng mình 
Trời trong ngọc bích bình sinh 
Không làn mây gợn tự tình rộng cao 
Để cho thơ chảy cuộn trào 
Giữa thềm biển cát lao xao sóng về 
Trầm mình theo giấc hoang mê 
Thiên nhiên hòa nhịp hẹn thề bên nhau .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]