Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Đảo Key West, Florida là hòn đảo đẹp nhất đứng đầu danh sách những đảo đẹp tựa thiên đường của nước Mỹ. Nơi đây cũng được biết đến là nơi nhà văn nổi tiếng Hemingway sống và làm việc những năm cuối đời.

HOÀNG HÔN TRÊN ĐẢO XA ...

Bóng mây vũ tích sắc hồng pha 
Cả cảnh hoàng hôn phủ nhạt nhòa 
Trên biển nằm ngoài thiên lý dặm 
Một ngày thăm viếng Florida

Nằm ngoài thềm biển thẫm mầu xanh 
Giây phút lặng yên gió liễu mành 
Có tiếng tơ lòng ai thổn thức ?
Hòa theo tiếng sóng mỏng mong manh 

Có phải ông là Hemingway 
Nơi đây một buổi bước chân về 
Cuối đời thanh thản xuôi tay ngủ 
Dấu ấn còn ghi phút não nề 

Đến để mà xem thắng cảnh này 
Hoàng hôn giăng mắc mấy tầng mây 
Bóng thuyền đợi khách căng mầu trắng 
Theo nhịp gió lùa bay lắc lay 

Cùng ở trong thềm đảo nhớ nhung 
Ảnh hình bài viết buổi cầm chung 
Lắng lòng tiếc nuối hồn văn cũ 
Giữa tiếng sóng xô nối điệp trùng 

Mà vẫn để lòng dòng chảy thơ 
Từng trang âm vận tiếp đôi bờ 
Tình giao cảm ngọt qua từng nét 
Gót bước song hành kết sợi tơ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]