Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013


Hình ảnh

MÁI TRANH BÊN TRIỀN NÚI ...

Đan thanh thuần khiết một không gian 
Giữa buổi mai yên tĩnh bạc vàng 
Đỉnh núi sương loang mầu trắng nhẹ 
Như dường nét vẽ thảo trên toang 

Mầu trời đục sữa lặng như mơ 
Rắc cả không gian sắc bụi mờ 
Tiếng gió êm đềm rong lặng lẽ 
Là đang tạo dáng những mầm thơ 

Mái nhà mang bản sắc Âu ca 
Của thuở còn vương những gấm hoa 
Núi mẹ biển cha chia lối rẽ 
Mầu tranh mưa nắng mấy phôi pha ?

Nghèo nàn bụi chuối gió rong rung 
Dáng dấp chân quê gối điệp trùng 
Vào những nốt trường và nốt thứ 
Chan hòa trong ấy những lao lung 

Triền non thể hiện sự cần lao 
Bờ thửa phân chia tự thuở nào ?
Truyền thống tự tồn đang hiện hữu 
Loang vào tiếng gió mấy âm hao 

Ở đây im lặng điếng tâm lòng 
Chợt thấy là mình hẹn núi sông 
Từ buổi vỡ òa a á ớ 
Mẹ bày khi đốt ngọn đèn chong .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]