Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013


 
Hình ảnh

HOA SỮA - ĐÊM HÀ NỘI .

Một dạo ngồi bến Bạch Đằng giao cảm 
Anh hỏi em : " Mùa hoa sữa biết không?"
Như khơi lên nốt nhạc phím tơ đồng 
Của dòng chảy từ ngày xưa tơ sợi 

Mầu hoa ấy chỉ còn trong vời vợi 
Của tâm hồn thời cắp sách ngây thơ 
Và giờ đây hiện diện ở trong mơ 
Khi anh hỏi lòng bỗng nhiên se lại 

Hình ảnh này của dặm đường quan tái 
Lối đi về âm vọng một ngày thu 
Lá vàng bay theo gió nhẹ vi vu 
Đài hoa sữa rụng đầy trên nẻo phố 

Hương thoảng đưa lặng thầm nghe trong gió 
Một chút gì lạ lẫm đọng qua môi 
Tàng cây xanh khẽ lay động bồi hồi 
Hương vị nhụy hoằng khai trong mờ tỏ 

Dãy phố này trăm năm còn lại đó 
Cửa im lìm đóng kín khóa cơ ngơi 
Ánh sáng đèn soi diệu viễn chơi vơi 
Soi xác lá và đài hoa sữa rụng 

Nhớ ngày xưa bên hồ , thơ chúc tụng 
Một tình yêu mùa hoa sữa hẹn hò 
Không biết của ai , ánh mắt nai to 
Cứ lơ đãng mờ xa lòng rưng rức 

Giờ tiếp cận tình thơ bừng tỉnh thức 
Chút hương thơm hội ngộ với tơ lòng 
Mầu trắng sữa non trong gió ru rong 
Trên góc phố trời vào đêm Hà Nội 

Dù cạn nguồn với dòng thơ viết vội 
Phút gởi trao để cặn kẽ tâm hồn 
Hoa sữa ơi ! thu gần hết mầu non 
Vẫn lượm lặt vào tình thơ cất giữ .

Hình ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]