Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013


 
Hình ảnh


BIỂN TRỜI CÔN ĐẢO ...

Từ biển đảo vọng về lời mời gọi 
Trong gió rong loài chim biển ru tơ 
Mầu biển xanh từ ngày ấy đến giờ 
Sóng xuôi ngược vỗ tràn lên bờ đá 


Mầu trắng phong trần cài lên chấm phá 
Một mầu xanh cây cỏ mọc vân du
Dưới nắng trời lay động sắc vàng thu 
Cứ rả rích cái dòng trôi thi vị 


Chim gọi bạn đứng bên nhau kiều mị 
Phút giao tình khoan nhặt lại chân dung 
Trong lặng yên bờ đá đứng nghìn trùng 
Diễm lệ nét thiên nhiên mầu yên ả 


Chắp đôi cánh vẽ vời trên hoa lá 
Bóng vào dòng phiên bản lại tình thơ 
Buổi đầu tiên đeo đẳng mãi đến giờ 
Đang thắp sáng niềm tin trên biển đảo 


Đường diệu viễn phủ lớp mờ vai áo 
Sự lao lung vụt mất giữa chân trời 
Để trong ngần mầu sắc giữa vành môi 
Đang ấm lạnh qua thơ theo ngòi bút .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]