Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013


 
Hình ảnh

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN ...

Thời gian dừng lại gót chân chiều 
Giây phút hoàng hôn lặng tịch liêu 
Mây sắc hoang mơ hoen vũ tích 
Xóa nhòa mầu sáng của dương chiêu 


Gió rong mặt biển tự ngàn khơi 
Sóng nhỏ lao xao như cạn lời 
Vạn thuở miên trường vào trụ vũ 
Như từng nốt nhạc phiếm tơ rơi 


Dễ chừng tĩnh lặng đã tràn lên 
Để kéo hoàng hôn để đắp nền 
Cho những say mê ngày tản mạn 
Gót chân du lữ nhẹ đường tên 


Bóng thuyền nhỏ lắm giữa dòng xa 
Như một điểm son để mặn mà 
Vẫy gọi trùng khơi vào thế cuộc 
Âm vần thi tứ rộn âm ba 


Hai người ngồi đó một niềm riêng 
Bờ cát thẫm đen để ảo huyền 
Thế giới chỉ còn là tiếng đập 
Của mình hai đứa họp hồi tim 


Họa hoằn những bóng của người ta 
Về muộn để còn rắc gấm hoa 
Cho buổi hoàng hôn thêm tơ sợi 
Và thêm hương nhụy thuở râm hoa 


Đã lùi tất cả lại đằng sau 
Để sáng buồng tim trắng mái đầu 
Giữa buổi hoàng hôn trên biển vắng 
Vòng tay nồng ấm rót tình sâu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]