Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013


 
Hình ảnh


DƯỚI NẮNG TÀN THU ...

Một buổi tàn thu khuất chặng đàng 
Êm đềm gót bước sợi tơ đan 
Núi rừng ru giấc mơ hồ điệp 
Từ buổi ngày xưa thắm ngút ngàn 


Dưới nắng loang vàng những giọt trong 
Như thêu như dệt gấm bên lòng 
Nguyên sinh xào xạc rừng ru cảm 
Từng nhịp thơ vào bước ruổi rong 


Có lá vàng rơi rất khẽ khàng 
Như là tiếng gọi của quan san 
Lăn vào hư ảo vào tâm khảm 
Im lặng trầm tư giữa ngỡ ngàng 


Lá đỏ cũng là bước của thu 
Hanh hao theo nắng để phiêu du 
Sắc mầu cảnh báo vào vô tưởng 
Phớt chút ly tao xóa bụi mù 


Một khoảng trời cao mây trắng ngần 
Và mầu ngọc bích để qua phân 
Phong thu một ít niềm tâm sự 
Riêng cõi tình thơ đắp lũy phần 


Quần thể đá phơi bạc nhiễu nhương 
Bởi qua biết mấy đợt phong sương 
Cái mầu trắng bởi thu tàn ấy 
Chảy xiết vào tim để tỏ tường 


Thưởng ngoạn mà đang để giải bày 
Em , anh nồng ấm trọn vòng tay 
Dưới trời bên bóng cây râm mát 
Nhìn suối trong veo những nặng đầy 


Là những thần tiên dưới nắng phơi 
Kết từng những phiến vận tơ rơi 
Trong anh có thấy niềm xao xuyến ?
Em viết thành thơ không cạn lời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]