Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013


 
Hình ảnh


BIỂN VÀ ĐẢO ...

Một cuộc nhàn du - sóng hải hành 
Dưới trời trong nắng sợi long lanh 
Nước xanh từng lớp như phiêu bạt 
Theo lượn sóng đưa lối liễu mành 

Những cụm nhô lên tiểu đảo rừng 
Mầu xanh cây lá phớt rưng rưng 
Hanh hao trong nắng lay trong gió 
Chảy xiết như không có điểm ngừng 

Xanh nhạt mầu trời ngọc bích duyên 
Cho mây cộng hưởng với thiên nhiên 
Lặng lờ trôi giạt khoe mầu trắng 
Như một bức tranh đẹp vẹn tuyền 

Toàn thể không gian vắng bóng người 
Để nhường cho gió lộng ngàn khơi 
Vi vu khắp nẻo ru trời biển 
Một cõi tình riêng đẹp giữa đời 

Có phải giao thơ để hẹn ngày 
Âm vần luyến kết mối tình say 
Mỗi khi lặp bước vào phương xứ 
Là lúc êm đềm theo nước mây 

Nên vậy thơ vương kín mặt trời 
Nỗi niềm trau chuốt đến nơi nơi 
Chặng đường cuối cuộc tròn mơ ước 
Làm đẹp từng trang viết rạng ngời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]