Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1024 x 680.

CÂY XANH , GIÓ MÁT ...

Vừa đi qua những ngày thu phút cuối 
Nắng đông dường thao diễn những đường tơ 
Qua cành cây kẽ lá tự bao giờ ?
Để phong nhụy một chân dung dịu vợi 


Sự im lặng như âm thầm chờ đợi 
Lối đi vào hong nắng bước song đôi 
Tiếng gió vi vu thổi lại từng hồi 
Mang âm khúc của tơ mành dáng liễu 


Đủ loài cây xanh mầu đang phiếu diễu 
Vào không gian thêm đậm sắc ấm nồng 
Đi cùng nhau anh có nhận ra không ?
Tình thơ muộn chan hòa hai mái tóc 


Căn nhà ấy của phút giây mưa móc 
Sự an nhiên hồn hậu đã lên ngôi 
Bụi chuối đan thanh như những dáng ngồi 
Sự mộc mạc chân quê mà nghệ thuật 


Trong gió rong âm thầm và rưng rức 
Của đêm rồi trăng phủ kín mầu sương 
Dõi qua song bắt gặp cõi vô thường 
Đã giũ hết bụi mù mây quan tái 


Đường sạng đạo trong nắng nhòa có phải 
Dấu chân anh lặp bước gót chân em 
Mà dường như còn vang mãi bậc thềm 
Vào hương mộng buổi tàn thu tha thiết 


Trời trên cao bóng mây giăng khúc chiết 
Ngày vào đông se sẽ gọi giao mùa 
Không gian này nhân thế khó mà mua
Bởi cái đẹp riêng chúng mình hai đứa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]