Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Thị Thuần, mọi người đang cười



TỎ BÀY CÙNG ANH TRAI .

Kính tặng Anh Huy _ USA .

Anh nay đã bảy tám thu rồi 
Còn em sáu bảy lá thu rơi 
Đã lâu không gặp nhau rồi 
Chỉ vì xa cách khoảng trời Á , Âu 
Nơi xa anh dõi mắt sầu 
Nhớ về thân mẫu xót đau cũng nhiều 
Nhớ đàn em , cháu thân yêu 
Mà không điều kiện ! Để nhiều luyến thương 
Ở đây em cũng vấn vương ...
Thương anh viễn xứ trùng dương mịt mùng 
Vần thơ xin tỏ anh cùng 
Có điều kiện sẽ trùng phùng nha anh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]