Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Thuần, đang đứng, đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

THẦM THÌ GHỀNH RÁNG NẮNG SOI ...
Màu soi giọt nắng thầm thì
Vào tầng sỏi đá lối đi bụi hồ
Gió về vang vọng hư vô
Dội tầng sỏi đá phân phô khoảng trời
Bạc đầu sóng vỗ đầy vơi
Ầm ào lạc gió ngàn khơi gọi về
Sườn non màu cỏ hương quê
Hanh hao trong nắng tỉ tê sắc màu
Màu xanh biển mặn ôm bờ
Dệt đan tơ sợi huyền mơ nhuốm màu
Con thuyền đứng đợi bờ dâu
Nắng soi chấm phá cơ cầu quan san
Nền trời xanh nhạt tơ loan
Màu mây trắng nhuộm cuối đàng dặm khơi
Mình về khuấy động anh ơi !
Bậc thềm sỏi đá cạn vơi ăn thề
Rồi mai cất bước ra về
Tình thơ nặng trĩu sắc quê đằm đằm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]